Yêu ba tháng, cưới trong niềm hạnh phúc, bầu năm tháng, vợ bất ngờ đòi ly hôn - Tôi choáng váng khi biết nguyên nhân.
Vợ tôi bán cà phê, và tôi là khách quen thường xuyên trò chuyện với cô ấy. Dần dần, chúng tôi quen nhau và yêu nhau. Tôi thấy vợ hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và kín đáo, nên rất tin tưởng. Sau 3 tháng yêu, cô ấy đề nghị tổ chức cưới, và tôi đồng ý. Lễ cưới diễn ra ấm cúng, nhưng chúng tôi phải sống chung với bố mẹ tôi vì chưa có nhà riêng. Tôi đã thuyết phục vợ nghỉ việc ở quán cà phê để xin việc ở khu công nghiệp, và cô ấy đồng ý. Tuy nhiên, từ khi làm việc ở đó, vợ tôi đã thay đổi, ít muốn gần gũi với tôi. Cô ấy làm việc nhà, nấu nướng và được mẹ tôi khen ngợi, nhưng vẫn rất ít khi muốn tôi chạm vào người.
Vợ chồng son, cô ấy chỉ đồng ý gần gũi hai ngày trong tuần và khi có kinh thì tôi phải nhịn. Sau vài tháng, cô thông báo có thai, nhưng từ đó, cô trở nên cáu gắt, khó chịu với nhiều chuyện nhỏ nhặt. Dù tôi cố nhịn vì biết vợ bầu mệt mỏi, nhưng gần đây, chỉ vì tôi quên đón cô, cô đã đòi ly dị và tự nộp đơn. Gia đình xáo trộn, tôi không hiểu sao cô lại phản ứng mạnh như vậy cho đến khi đọc được tin nhắn trên điện thoại cô, tôi mới bàng hoàng nhận ra lý do.
Dù đang giận nhau, tôi vẫn quan tâm đến vợ. Nửa đêm, khi vợ ngủ, tôi nhận được tin nhắn sốc: "Em nhanh chóng ly hôn đi, rồi anh đón về nhà anh ở. Cuối cùng anh em mình cũng có một đứa con nuôi rồi." Tôi phát hiện vợ ngoại tình với một người phụ nữ cùng công ty. Nhìn ảnh họ tình tứ, tôi cảm thấy sốc và ghê tởm. Vợ tôi chỉ lợi dụng tôi để có con rồi sống với người tình. Tôi đang phân vân có nên ly dị không, và nếu ly dị thì tôi có mất quyền nuôi con không?



Source: https://afamily.vn/yeu-ba-thang-da-cuoi-bau-5-thang-vo-lai-doi-ly-hon-toi-soc-nang-khi-biet-ly-do-20181203182919419.chn